Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta vẫn thường nói rừng vàng biển bạc. Rừng cho con người biết bao tài nguyên trù phú, cớ sao chúng ta lại đối xử nhẫn tâm với rừng? Bảo vệ rừng là nhiệm vụ chung của tất cả chúng ta, bất cứ ai cũng cần có ý thức và hành động cụ thể để cứu lấy lá phổi xanh của nhân loại. Sẽ thật khủng khiếp nếu một ngày lá phổi ấy cạn dần nguồn năng lượng, con người chắc chắn không thể có cuộc sống tốt. Dù bạn là ai, bạn sống ở đâu, rừng vẫn luôn che chở cho con người. Vậy nên tất cả chúng ta càn chung tay giúp rừng mãi xanh tươi. Mở rộng ra, không chỉ bảo vệ rừng, chúng ta còn cần bảo vệ môi trường nói chung.