Trong gia đình em,người mà em yêu nhất là ba
Ba năm nay 40 tuổi,làm nghề bộ đội.Ba có một ngoại hình cơ bắp chắt khỏe.Có một chiều cao rất cao,làng da hơi thăm đen vì hằng ngày phải làm công việc.Mắt ba có một đôi mắt hiền từ nhân hậu.Trán ba cao,mũi ba thấp.Ba đều lúc nào cũng mặt đồ giản dị.Vào buổi sáng sớm,ba đều chở em đi học,trưa về nấu cơm phụ mẹ.Chiều thì đi làm,khi về đi thể thao.Tối về ăn cơm rồi
Rửa bát.Tối chỉ em học bài.
Em rất yêu thương bố,em hứa mai sau sẽ học giỏi để bố em vui lòng
Mẹ là người quan trọng nhất đối với em. Năm nay, mẹ tôi đã ngoài ba mươi tuổi. Tuy vậy, nhưng dấu vết của thời gian cũng không làm mất đi vẻ xinh đẹp của mẹ. Mẹ em không cao lắm. Dáng người khá đầy đặn. Mái tóc mẹ vẫn còn rất dày và đen bóng. Dường như em đã được thừa hưởng nước da trắng hồng từ mẹ. Mẹ có một khuôn mặt phúc hậu. Mẹ là một giáo viên nên công việc hằng ngày vô cùng bận rộn. Nhưng mẹ vẫn dành thời gian quan tâm và chăm sóc cho gia đình. Em rất yêu thương mẹ của mình.