Once upon the time, there was a beautiful girl namer Tam. She lived with her father, her step-mother anf her sister, Cam in a small village. ………First………., Tam father died. Her step-mother……ordered…… her to do much houseword. Tam was very upset. Cam was as……cruel ………… as her mother. She often made Tam be punished the mother. Then,one day, Tam met a King with the help of a fairy. The King……fall in love…………… with her and he took her to his castle.Next, Cam and her mother found different ways to make Tam died but they failed terribly. In the end, Tam……got maried……… to the King and lived happily ever after.
Dịch :
Ngày xửa ngày xưa , có một cô gái xinh đẹp tên là Tấm.Cô ấy sống với bố của cô ấy , mẹ kế của cô ấy và em gái,Cám trong một ngôi làng nhỏ.Đầu tiên , bố của Tấm mất.Mẹ kế của cô ấy đã giao cho cô rất nhiều việc nhà.Tấm rất buồn.Cám thì tàn nhẫn y như mẹ cô ấy.Cám thường khiến Tấm bị mẹ kế trừng phạt.Sau đó , vào một ngày , Tấm gặp được một vị vua với sự giúp đỡ của một vị tiên.Nhà Vua rơi vào tình yêu với cô ấy và mang cô ấy đến lâu đài của anh ý.Tiếp đến ,Cám và mẹ cô ấy tìm đủ mọi cách khác nhau khiến Tấm chết nhưng họ đều thất bại thảm hại.Đến cuối cùng,tấm kết hôn với Vua và sau hạnh phúc mãi về sau.
P/s :Bài mình tự dịch nên có sai sót mong bỏ qua
"Học tốt"
:>>Hạ