Nếu có ai hỏi em rằng "người em quý nhất là ai trong gia đình?".Thì tất nhiên em sẽ trả lời rằng "mẹ là người mà em quý nhất trong gia đình.
Mẹ em năm nay khoảng 36 tuổi.Mẹ có một thân hình nhỏ nhưng cao ráo.Khuôn mặt trái xoan vô cùng hiền lành và phúc hậu. Gương mặt mẹ em đã có nhiều chân chim, do thời gian và mưa nắng dãi dầu, cũng một phần là vì sự vất vả mưu sinh cho cuộc sống của gia đình em.Đôi mắt tròn xoe,đen láy như hạt nhãn.Có lẽ điều nổi bật nhất ở mẹ là mái tóc đen bóng, mượt mà dài đến gần eo, em rất thích mỗi sáng giúp mẹ chải tóc, tóc mẹ vừa mượt vừa dày, khi búi trông rất đẹp.Mẹ có một chiếc mũi cao,dọc dừa.Mặc dù môi mẹ không dùng son nhưng môi mẹ vẫn có màu hồng rất đẹp.Em rất thích ngẵm mỗi khi mẹ cười,nụ cười tỏa rạng như ánh bình minh.Khi cười mẹ đã để lộ ra hàm răng trắng muốt đều tăm tắp của mình.Mẹ là một người phụ nữ trẻ trung, năng động, nhiệt huyết nhưng đằng sau vẻ tươi tắn đó là sự hi sinh to lớn để nuôi nấng tôi. Cũng chính vị vậy mà đôi bàn tay mẹ chai sạn, gầy gầy, xương xương.
Mẹ em rất hiền nhưng cũng thật nghiêm khắc. Mỗi khi em mắc lỗi, thay vì đánh mắng hay dễ dàng bỏ qua, mẹ sẽ ngồi bên chỉ cho em hiểu cái sai trong hành vi của mình để từ đó rút ra nghiệm. Gọn gàng. Ngăn nắp là một trong những đức tính tốt của mẹ. Nhờ có đôi bàn tay của mẹ mà căn nhà nhỏ bé của chúng em luôn rực rỡ và thoáng mát.Vào mỗi buổi sáng,mẹ sẽ thức dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình,rồi mẹ em mới đi làm.Hằng ngày mẹ thường mặc những bộ quàn áo lịch sự để đi làm,còn khi ở nhà,mẹ sẽ mặc những bộ quần áo giản dị.Em thường giúp đỡ mẹ những việc trong gia đình như gấp quần áo, quét nhà, rửa ấm chén…. để mẹ đỡ vất vả.Mặc dù mẹ rất bận bịu với công việc nhưng mẹ vẫn dành thời gian để dậy em học bài vào buổi tối.
Em rất yêu mẹ, trong trái tim em mẹ là tất cả, không ai có thể thay thế. Tôi không thể nói hết được tình yêu dành cho mẹ.Chỉ biết mình phải tự hứa với lòng phải học thật giỏi, thật chăm ngoan để mẹ vui lòng.