Bệnh vô cảm đã gây ra nhiều ảnh hưởng trong đời sống của con người. Vô cảm là trạng thái cảm xúc thờ ơ, hời hợt, dửng dưng. Chao ôi! Cứ tưởng vô cảm chỉ là một trạng thái, nay nó đã thành "bệnh". Một ngày nọ, trên một chuyến xe bus, có một cô bé sinh viên bị móc ví tiền. Cô bé ấy mắt ướt nhòe, khóc không ra tiếng, khẩn thiết cầu cứu mọi người. Có người nhìn thấy kẻ trộm móc ví, thế mà vẫn mặc kệ. Ấy chính là vô cảm. Vô cảm khiến khoảng cách giữa con người với con người ngày càng bị đẩy xa. Mỗi người là một ốc đảo riêng biệt, cô lập với nhân loại. Vô cảm nhiều khi còn gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì vô cảm mà ai đó gặp nạn. Vì vô cảm mà môi trường càng ngày càng bị tàn phá nghiêm trọng. Vô cảm như con dao sắc lạnh cứa vào cuộc sống. Vô cảm đến từ việc ngại lên tiếng, ngại quan tâm, ngại suy nghĩ về người khác. Người ta cho rằng nghĩ cho mình là đủ, những người khác chẳng liên quan tới mình. Nhân loại sẽ đóng băng nếu tình người bị băng hoại. Bởi vậy, chúng ta hãy học cách yêu thương lẫn nhau từ những hành động nhỏ nhất.