vào chủ nhật tuần trước em có được bố mẹ đưa đi rạp xiếc xem. Taong đó có rất nhiều con vật đăng biểu diễn xiếc nhưng em thích nhất vẫn là chú voi khéo léo biểu xiễn những tiết mục rất hay kia
Khác với voi sống trong môi trường hoang dã tự nhiên, voi trong vườn bách thú yên tĩnh và hiền lành hơn. Chúng sống riêng ở một khu rộng lớn, giữa muôn vàn cây cối xanh mát và được các cô chú chăm sóc cẩn thận. Con voi có thân hình to lớn ,da của chúng màu xám đục và có vẻ rất sần sùi. Trên cái đầu to tròn là đôi tai tròn dẹt như hai cái cánh quạt. Thỉnh thoảng, chúng lại ve vẩy đôi tai ấy để đuổi những con côn trùng nhỏ rất đáng yêu. Vòi của nó khá dài, như một chiếc ống bơm sần sùi và có khấc. Chiếc ống bơm ấy rất linh hoạt, giúp chúng lấy cỏ cây ở xung quanh hoặc trên cao làm thức ăn và hút nước mỗi khi thấy khát. Bốn cái chân của chúng to, chắc khỏe, vững chãi như những chiếc cột nhà, chống đỡ thân hình to lớn và chiếc bụng tròn căng như chiếc trống. Đuôi của nó hơi dài, thuôn nhỏ lại chứ không to như vòi nhưng dường như lại linh hoạt hơn. Điểm nổi bật nhất của con voi chính là cặp ngà. Cặp ngà của chúng màu trắng đục, cong cong và hơi nhọn.Khác với những chú voi trong rừng, chú voi này có cạp ngà nhỏ và ngắn hơn một chút
Chính chú voi ấy đã gây cho em một cảm xúc khó tả và mãi lưu luyến về những tiết mục mà chứ biểu diễn.Sau này nếu có dịp em nhất định sẽ xem chú voi này biểu diễn một lần nữa