Bài viết:
If anyone asked me about my favorite trip, I would say my trip to Sa Pa last year was the one I love most. I couldn't say how excited I was before the trip because this was the first time I had been to a mountainous area of Vietnam. Despite being exhausted after 8 hours sitting on a coach, my friends and I were eager to discover this “city of cloud”. First, we found a hotel for breakfast, and then walked up to Ham Rong mountain. The journey up to the peak gave us a panoramic view of the whole Sa Pa town. During the trek, we also saw an orchid garden, numerous colorful wildflowers and stones in extraordinary shapes. After that, we enjoyed some roasted food with special flavor at the foot of the mountain. In the afternoon, we hired motorbikes and rode to Thac Bac (Silver Waterfall), one of the highest waterfalls in the country and then travelled to Cat Cat village where we had chance to witness minority group residents' daily activities. Nightlife in Sa Pa was fantastic, too. Colorful lights made the town more attractive. Many visitors and local people gathered at the stone church to take photos and sing songs aloud. We joined with them and had lots of fun. We also went to the Love Market and got to know the beautiful wedding customs of people in Sa Pa. The day after, we continued to discover this beautiful land and prepared for a return trip to Hanoi. Until now, the trip to Sa Pa is still the most exciting to me.
Bản dịch:
Nếu có ai hỏi tôi về chuyến đi yêu thích nhất của tôi, tôi sẽ nói chuyến đi Sa Pa năm ngoái là chuyến đi mà tôi yêu thích nhất. Tôi không thể nói trước chuyến đi của mình đã hào hứng như thế nào vì đây là lần đầu tiên tôi đến một vùng núi của Việt Nam. Dù đã kiệt sức sau 8 tiếng ngồi trên xe nhưng tôi và các bạn vẫn háo hức khám phá “thành phố trên mây” này. Đầu tiên, chúng tôi tìm một khách sạn để ăn sáng, sau đó đi bộ lên núi Hàm Rồng. Hành trình lên đến đỉnh đã cho chúng tôi cái nhìn bao quát toàn cảnh thị trấn Sa Pa. Trong chuyến đi, chúng tôi còn thấy một vườn phong lan, nhiều loài hoa dại đủ màu sắc và những viên đá với hình dạng kỳ lạ. Sau đó, chúng tôi thưởng thức một số món nướng với hương vị đặc biệt dưới chân núi. Buổi chiều, chúng tôi thuê xe máy và đi đến Thác Bạc (Thác Bạc), một trong những thác nước cao nhất cả nước, sau đó đi đến bản Cát Cát, nơi chúng tôi có cơ hội chứng kiến sinh hoạt hàng ngày của người dân tộc thiểu số. Cuộc sống về đêm ở Sa Pa cũng tuyệt vời. Những ánh đèn đầy màu sắc khiến thị trấn trở nên hấp dẫn hơn. Nhiều du khách và người dân địa phương đã tập trung tại nhà thờ đá để chụp ảnh và hát vang các bài hát. Chúng tôi đã tham gia với họ và có rất nhiều niềm vui. Chúng tôi cũng đã đến Chợ tình và tìm hiểu những phong tục cưới hỏi đẹp của người dân Sa Pa, ngày hôm sau chúng tôi tiếp tục khám phá vùng đất xinh đẹp này và chuẩn bị cho chuyến trở về Hà Nội. Cho đến bây giờ, chuyến đi Sa Pa vẫn là thú vị nhất đối với tôi.