TRẢ LỜI CÂU HỎI :
1) Tiết học đặc biệt vì đó chính là buổi học tiếng Pháp cuối cùng ở vùng An-dát.
2) Thầy Ha-men chuẩn bị những tờ mẫu mới tinh,viết bằng chữ rông thật đẹp.Học sinh chăm chú hết sức và cứ im phăng phắc.
3) Không khí tĩnh lặng,có vẻ nặng nề.
4) Âm thanh đáng chú ý là tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy.
VĂN :
Buổi học cuối cùng là một bài văn của tác giả người Pháp An-phông-xơ Đô-đê.Trong buổi học ấy,người giảng dạy các bạn nhỏ chính là thầy giáo Ha-men.Hôm nay thầy mặc một bộ y phục nghiêm trang hơn bao giờ hết.Thầy dịu dàng hơn mọi ngày.Mặc dù Phrăng đi vào lớp muộn nhưng thầy vẫn giữ bình tĩnh và bảo ban Phrăng bằng một cử chỉ nhẹ nhàng.Lúc thầy thông báo tin không may rằng các bạn nhỏ sẽ không được học tiếng Pháp nữa,bỗng dưng giọng thầy như bị kìm nén lại.Dù đau buồn nhưng thầy Ha-men vẫn giữ can đảm để dạy hết buổi học ấy.Khi đến phần viết tập,thầy chuẩn bị những tờ giấy mẫu trắng tinh,trên đó có viết bằng chữ rông tuyệt đẹp : Pháp ; An-dát.Lúc tiếng chuông reo lên báo hiệu cho buổi học kết thúc, khuôn mặt thầy Ha-men bỗng dưng tái nhợt.Thầy cố gắng viết thật đậm,thật rõ dòng chữ : NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM.Qua đây,ta có thể thấy rằng thây Ha-men là một công dân yêu nước,một người thầy trách nhiệm.
_______________________________________________
Hơi chậm :<
XIN HAY NHẤT CHO NHÓM NHA^^
#fandom><
@thuyduongg