@Meoss_
*
Cha mẹ - đấng sinh thành
Luôn dạy dỗ cho ta
Những điều hay lẽ phải
Những cái thiện xung quanh
____________
Cha mẹ thật nhân hậu
Ban cho con cuộc sống
Cho con được làm người
Cho con bao nụ cười
_______________
Cha chính là trụ cột
Lo cho cả gia đình
Luôn yêu vợ, thương vợ
Luôn chăm sóc lũ con
____________________
Cha chính là thế đó
Không quá là biểu cảm
Nhưng luôn thật yêu thương
Gia đình là lũ trẻ
__________________
Mẹ là người đỡ nâng
Trong những bước đầu đời
Mà con còn chập chững
Mẹ tiếng gọi đầu tiên
___________________
Mẹ là người thương em
Luôn quan tâm thấu hiểu
Mẹ thật là bao dung
Như cô tiên giáng trần
_________________
Em yêu mẹ nhiều lắm
Và cả bố nữa nha
Nhưng người thật phúc hậu
Cho hạnh phúc mọi nhà
__________________
Em thật là may mắn
Khi có đủ mẹ cha
Em chẳng cần nhà ta
Quá giàu như người khác
__________________
Em chỉ có mong rằng
Gia đình luôn hạnh phúc
Cha mẹ sống bình yên
Là niềm vui đủ rồi