Có lẽ , căn nhà nào , gia đình nào cũng có một con vật nuôi mà đúng không ? Nhà tôi cũng thế , cũng nuôi một chú chó . Chú chó nhà tôi tên là Vàng
Cho dù đó là một cái tên khá đơn giản đối với nó nhưng khi tôi nghĩ đến cái tên ấy là khi mà mùa thu sang . Nhìn một mùa thu đầy lá vàng tràn trề sức sống đầu tôi lóe lên ý nghĩ đặt tên cho chú chó là Vàng , dù gì cậu ta cũng có bộ lông màu vàng cơ mà
Chú không phải là các giống chó nhập khẩu hay gì cả . Mà chỉ là một chú chó con ngày nào bị mọi người bỏ rơi trong công viên , được tôi tìm thấy là mang về nuôi . Bộ lông vàng mềm mại như bông . Thỉnh thoảng tôi lại mang ra tắm rửa cho chú , sấy khô để tránh cho chú bị ốm . Cho dù là tôi ghét chú bị bẩn , nhưng tôi lại hay cho chú nghịch ngợm và ra ngoài chơi đùa vì tôi biết được rằng là chú chó nào cũng năm động cả , nếu không cho nó vui đùa thì cả là một sự buồn tủi cho nó
Chú có một đôi mắt đen sáng long lanh như hai hòn bi đen láy . Chiếc đuôi ngắn ngủn , màu đen nhìn rất yêu . Mỗi khi mà chú vui vẫy vẫy chiếc đuôi trông thật ngộ nghĩnh . Tôi tai nhọn nhọn , rất thính . Ai nói gì đặc biệt là nói về chú là chú lại dựng cái tay lên nghe ngóng khiến ai cũng phải cười chú . Đôi chân nhỏ bé , với những móng vuốt sắc nhọn , thỉnh thoảng chú cũng nghịch ngợm đồ của tôi như là cắn xé các tờ giấy , gặm cắn những chân bàn , tôi có tỏ ra tức giận là thế nhưng nhìn thấy ánh mắt của chú chó long lanh nhìn mà thương không nỡ nói .
Mỗi lúc tôi học bài , chú thường tìm cách trèo lên người tôi ngồi trên đùi chờ tôi học bài xong để chơi với chú . Có những hôm do bài nhiều quá , chú phải ở chờ đợi , thỉnh thoảng , lại ngủ gật nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh chờ đợi đến lúc được đi chơi cùng tôi .
Những lúc tôi đi học về , nghe tiếng bước chân của tôi về đến cổng chú lại vui sướng chạy ra cổng đón tôi về làm tôi rất thích thú . Những lúc mà cả nhà tôi có việc gì đi đâu xe , phải bắt buộc bỏ chú ở nhà với một thau thức ăn , khi về nghe tiếng tôi chủ chạy òa ra mừng rỡ , mắt ánh lên vẻ vui và ý nói là nó đã nhớ tôi lắm . Cho dù , chó mục đích nuôi chính là để trông nhà , nhưng đối với chú chó nhà tôi nó lại không như vậy , có người khách nào đó ở xa trước về nhà chúng tôi , đối với nó thì rất lạ vì chưa bao giờ gặp nhưng nó lại tỏ ra sợ hãi , chạy thẳng lên tầng hai nơi phòng tôi . Đối với tôi thì cũng chẳng quan tâm cho lắm
Chó là một loài động vật trung thành nên là tôi cũng quý và trân trọng chú chó nhà tôi lắm . chả bao giờ tôi tỏ ra ngược đãi chú cả và luôn nuôi chú một cách tỉ mỉ . Tôi thầm nghĩ sẽ không bao giờ bỏ rơi chú đâu , vì chú là một phần của gia đình tôi rồi
#chúc bạn học tốt ạ
#lethanhtung