Cuong: Why shouldn't we go to the my home?
Puvi:
A. That's a good idea
B. OK, but I have just left.
C. Why shouldn't we come to the zoo?
D. Sorry, i am not 18.
Cuong: Tại sao chúng ta không nên đến nhà của tôi?
Puvi: Đó là ý kiến hay.
.A
1, Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi - Kể tên các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi. Lấy VD cho từng phương pháp 2, Nhân giống thuần chủng là gì? Nêu mục đích và phương pháp nhân giống thuần chủng, cho VD? 3, Các chất dinh dưỡng trong thức ăn qua đường tiêu hóa được cơ thể vật nuôi hấp thụ ntn? 4, Hãy phân loại thức ăn vật nuôi, nêu các phương pháp sản xuất thức ăn vật nuôi
lúc 9 giờ 15 phút sáng có một xe máy đi từ A với vận tốc 30km/giờ. 30 phút sau, một ô tô cũng đi từ A đến B với vận tốc 45km/ giờ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ?
Giải giúp tôi với tôi đang cần gấp
Giúp với ^^ Cho hình lăng trụ tam giác đều, có tất cả các cạnh đều bằng 11. Xét hình trụ tròn xoay ngoại tiếp hình trụ đó. Xét hai mệnh đề sau: a) Thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông. b) Thể tích hình trụ là `1/3` π. Hãy chọn mệnh đề đúng: Cả hai cầu đều đúng Chỉ a) đúng Chỉ b) đúng Cả hai câu đều sai
Nêu nhiệm vụ của quốc phòng an ninh. Lực lường nào làm nòng cốt cho công tác bảo vệ tổ quốc???
“Trời trong biếc không qua mây gợn trắng Gió nồm nam lộng thổi cánh diều xa Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua” (Anh Thơ) cho mình hỏi đoạn này dùng biện pháp tu từ j với ạ
Em hãy viết chương trình pascal: nhập vào các số thực y (biểu diễn điểm của một số học sinh). Vòng lặp dừng lại khi tổng các điểm lớn hơn 355. In ra tổng điểm (sử dụng câu lệnh while...do) giúp tui vs mai nộp rùi ToT
Tiếng vọng rừng sâu Có một cậu bé ngỗ nghịch thường bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh khu rừng rậm. Lấy hết sức mình, cậu hét lớn: “Tôi ghét người”. Từ khu rừng có tiếng vọng lại: “Tôi ghét người”. Cậu hoảng hốt quay về, sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao hiểu được từ trong rừng lại có người ghét cậu. Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: “Giờ thì con hãy hét thật to: Tôi yêu người”. Lạ lùng thay, cậu vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại: “Tôi yêu người”. Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu: “Con ơi, đó chính là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét người thì người cũng thù ghét con. Nếu con yêu thương người thì người cũng yêu thương con”. Câu 1 xác định phương thức biểu đạt và ngôi kể câu 2 Gọi Tên các cụm từ in đậm và chỉ ra dấu hiệu nhận biết câu 3 trong câu chuyện trên người mẹ đã nói với con về định luật gì trong cuộc sống câu 4 bài học tâm đắc nhất em rút ra được từ câu chuyện trên
Dựa vào cớ gì nhà Nam Hán đem quân xâm lược nước ta lần thứ hai?
ô nhiếm môi trường khong khí có gây biến đổi khí hậu không
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến