Mùa hè- Những ngày tháng nóng bức. Những cơn mưa mùa hè cứ đến rồi lại đi, chúng cũng mang tới cho làng quê tôi một sức sống tươi đẹp.
Cái nắng đã khiến cho vạn vật khô héo cả rồi. Nhưng không biết hôm nay có mưa nữa không? Mọi người đều mong hôm nay sẽ mua,ư một cơn mưa rào mùa hạ mát mẻ đánh thức tất cả mọi thứ tỉnh dậy.
Từ từ, đã đến chiều rồi. Bầu trời chở nên âm u lạ thương, có lẽ trời sắp mưa rồi. Bầu trời mang bên mình chiếc áo màu xám xịt, và tia nắng đã vội vã chốn sau những tầng mây xám đó. Mang theo đó là những cơn gió mạnh mẽ, cuốn đi mọi thứ. Những chiếc lá trở nên vội vã hơn bao giờ hết. Chúng xoay tròn như những lốc xoáy nho nhỏ như muốn quay ngược lại thơi gian để có thời gian chạy chốn. Sấm nổ lên từng lúc càng lớn '' đùng, đùng, đoàng đoàng'' âm thanh thật đáng sợ.
Mọi thứ gần như khác hản, mưa đã roi''lách tách, lách tách'' Mưa rơi trên mái nhà, mưa rơi xuống sân gạch thật vui tai. Mưa giần nặng hơn, những giọt mưa trong suốt như những viên ngọc nhỏ rơi từ trên trời xuống. Mọi thứ như được tưới mát trong cơn mưa ấy, thỉnh thoảng, còn đưa người như thầm cảm ơn cơn mưa đã cứu sông chúng sau những ngày tháng oi ả, nóng bức. Chúng hớn hở, vội tắm rửa sạch sẽ lau đi những vết bẩn còn sót lại. Những giọt mưa như đã gột rửa làng quê tôi.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Mưa dai dẳng, đập xuống những nền đất ẩm ướt màu trắng xóa. Mùi mưa tinh khiết, đưa ta vào cảm giác nhè nhẹ. Ngoài vườn, chị bưởi, ôm con vào lòng, cố gắng dữ chúng không bị rơi. Những chàng chuối cao to dơ những tán lá to xứng mưa để đàn gà nằm nghỉ dưới tán cây của mình. Dường như, mọi thứ đều đón mừng cơn mưa này.
Cuối cùng, mưa đã ngớt. Sấm ngừng đánh, gió ngừng thổi. Trả lại khung cảnh thanh bình của làng quê ngày nào. Xa xa phía chân trời, cầu vồng hiện lên thật đẹp. Những chú chim bay lượn vòng vòng trên bầu trời, vui vẻ vì đã có được bầu không khí trong lành, mát mẻ này. Cơn mưa này đã mang đến cho làng quê một diện mạo mới. Thiên nhiên đúng thật rất hùng vĩ, tuyệt vời.