Người bạn thân nhất của em là Hoa. Hoa có dáng người dong dỏng cao. Ai gặp Hoa cũng yêu thích vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính của bạn. Gương mặt bạn trái xoan, ưa nhìn. Ấn tượng hơn cả trên khuôn mặt bạn là đôi mắt bồ câu nhanh nhạy, tinh anh. Cặp lông mày lá liễu phảng phất vẻ đẹp cổ xưa. CÙng với đó là chiếc mũi dọc dừa cao và đôi môi trái tim đỏ thắm. Em rất thích nhìn nụ cười của Hoa. Hàm răng đều tăm tắp hạt na cùng cái cười duyên dáng ở bạn làm em ấn tượng không thôi ngay lần đầu gặp mặt cho đến tận bây giờ. Mái tóc bạn dài và đen nhánh. Em thấy thích cái đẹp nữ tính ở bạn vô cùng. SỰ nhẹ nhàng mà bạn mang đến cho người đối diện khiến ai nấy cũng mến, cũng yêu. Ở Hoa, ta không bao giờ bắt gặp sự mệt nhọc, khó chịu. Bạn luôn luôn vui cười trong mọi hoàn cảnh. Giọng nói truyền cảm, đôi mắt sáng lấp lánh niềm tin và hơn cả là ý chí kiên định ở bạn làm em thêm mến, thêm yêu. Đôi bàn tay búp măng của bạn thường cùng em tung tăng trên con đường đi học. Chúng em đan tay vui đùa, nghịch ngợm. HƠn thế, nước da trắng của bạn còn làm mọi thứ như sáng hơn dưới ánh nắng mặt trời. Cả không gian đều như thêm đẹp ,thêm rực rỡ khi có cô gái xinh xắn ấy ở bên. Tính cách của bạn dịu hiền, nhẹ nhàng. Cái nhẹ nhàng làm người đối diện cũng thấy mến, thấy khoan khoái. Nhìn bạn chăm chú học bài, tập trung suy tư, em hiểu được bạn là người có trách nhiệm và chăm chỉ. Bạn thường khuyên em nỗ lực và là người đồng đội tốt của em trong mỗi cuộc thi, cuộc chơi. EM yêu quý và quen dần với sự nhiệt thành ở cô gái và sẽ nỗ lực gìn giữ tình bạn này.