Gia đình nọ rất quý mến ông lão mù nghèo khổ và rách rưới -người hàng tuần vẫn mang rau đến bán cho họ. Một hôm, ông lão khoe: "không biết ai đã để trước cửa nhà tôi 1 thùng quần áo cũ ."Gia đình biết ông lão cũng thiếu thốn nên rất vui: "Chúc mừng ông! Thật là tuyệt!" ông lão mù nói : Thật tuyệt!Nhưng tuyệt nhất là vừa đúng lúc tôi biết có một gia đình thực sự cần quần áo đó."(Phỏng theo những tấm lòng cao cả). a) Em hãy cho biết khi nhận được thùng quần áo thì điều gì đối với ông lão mù là tuyệt nhất? Qua chi tiết đó. em thấy ông lão là người như thế nào? b) Qua đoạn trích trên cảm nhận tác giả muốn gửi gắm tới người đọc thông điệp gì? c) Hãy chỉ ra 1 câu đặc biệt và 1 câu rút gọn có trong đoạn trích

Các câu hỏi liên quan