1. Đường băng qua sông đà
2. Nói đến hoa là nói đến màu sắc, một vùng trời của sự sống nhưng loài hoa em yêu thích nhất chính là hoa phương vĩ. Hoa phượng có một màu đỏ đặc trưng của nó, một màu đỏ tươi thắm. Cánh hoa phượng rất mỏng mà thôi, nó như những con bươm bướm rập rờn trong nắng mai hồng. Hoa phượng có năm cánh, tượng trưng cho bao năm tháng học trò vất vả, cùng nhau vượt qua những ngày tháng học hành để quay về với gia đình. Mùi thơm trong nhụy của hoa phượng chỉ thoang thoảng mà thôi. Nó chính là bông hoa phượng- loài hoa học trò, gắn liền với tuổi thơ của em.
3. Khi đang ngồi trên ghế nhà trường, có lẽ, tất cả chúng ta đều nghĩ rằng, bố mẹ, thầy cô đã rất cố gắng, tạo điều kiện để ta học tập. Đêr đáp đền công lao ấy. Không phải là tiền bạc, không phải là nhưng thứ sa sỉ gì mà đó chính là thành công trong cuộc sống của chúng ta. Chỉ như vậy, bố mẹ đã rất hài lòng, thầy cô đã rất vui mừng vì công sức của thầy cô, bố mẹ đã được đền đáp. Nhưng để biến giấc mơ thành sự thật, ai biết rằng đó lại là cả công sức học tập mình phải đổ ra để thực hiện. Chỉ như vậy mới khiến giấc mơ ấy biến thành một điều hiển nhiên mà thôi. Mồ hôi công sức của chúng ta sẽ là chìa khóa để đi tới thành công, đi tới rương lai rạng ngời.