Hồi tuần trước, mẹ em có mang về một chú chó, em đặt tên cho nó là Ori. Đó là một chú chó có mang lên mình một bộ lông màu trắng ở mấy chỗ như đầu, thân, đuôi, chân là có một chút điểm đen, dưới bụng chú loang lỗ màu đen, mắt chú lúc nào cũng chao đảo óng ánh như hòn bi ve và trên mắt chú có hai đốm màu trắng, mũi của chú có màu đen lúc nào cũng hít vào. Tính cách Ori rất vui vẻ, những lúc rảnh rỗi chú thường vui đùa với các con chó khác và hay quấn vào chân em. Lúc ăn chú hay nhường bữa với các chú chó khác dợi các chú chó ăn xong thì chú sẽ ăn các phần còn lại. Chú không phải là một chú mèo nhưng chú bắt chuột rất là giỏi như những con mèo bắt chuột, lúc ngủ chú để chân lên trước đầu cuối xuống sau trong lúc ngủ chú luôn luôn nằm im sau đó là chú sẽ dần dần chìm vào giấc ngủ. Tiếc là tụi em không còn được những khoảng khắc như hồi xưa nữa nhưng những kỉ niệm ngày tháng với chú em sẽ không bao giờ quên đâu.