(Bài tham khảo):
Bài làm
Chắc hẳn nhà ai cũng nuôi chó hay mèo nhỉ? Nhà em cũng vậy. . Nó được em nhận nuôi khi em đi dạo lúc đó em thấy 1 cái hộp giấy. Do em tò mò nên mở ra và thấy nó. Ngay từ lần đầu nhìn thấy nó thì có 1 cái gì đó cứ thôi thúc em phải mang chú về nuôi. Và từ đó em đặt tên nó là lisa.
Chú chó có 1 bộ lông xù màu vàng đất rất đẹp. Chú có đôi mắt màu nâu trong trẻo như giọt nước. Chú có chiếc đuôi luôn ve vẩy trông rất thích. Nó có 1 cái mũi lúc nào cũng ươn ướt đánh hơi rất thính. Đôi tai chú lúc nào cũng vểnh lên trông rất bướng. Chú có 1 hàm răng sắc, khi nhìn thấy chú chắc chắn không có tên trộm nào dám đến gần. Chú nặng khoảng 2-2,5 kg. Chú rất thông minh, khi chú muốn ăn chú thường giơ 1 cái chân trước lên. Thường thì khi nào chú muốn WC thì chú sẽ giật giật ống quần của em. lúc em đi học về chú thường chạy lại và nhảy lên người em. Những lúc rảnh em thường dắt chú đi dạo quanh công viên.
Không biết từ bao giờ lisa đã trở thành 1 thành viên không thể thiếu trong gia đình em. Em và gia đình em sẽ chăm sóc nó thật tốt để nó có thể trưởng thành và thông minh hơn nữa.
Chúc bạn học tốt