"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" với ý nghĩa sâu xa là đạo lí tốt đẹp của nhân dân và nó là truyền thống quý báu của dân tộc về lòng biết ơn.Xét theo nghĩa đen, thì ăn quả nhớ kể trồng cây tức khi ta ăn trái ngon quả ngọt ta phải nhớ đến người trồng nó, chăm sóc nó. Còn xét theo nghĩa bóng thì "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây"nhắn nhủ chúng ta phải luôn biết ơn, nhớ đến công lao của những người đi trước, những người đã cho ta hưởng được thành quả như bây giờ. Đây là một câu tục ngữ hay, giàu ý nghĩa bởi lẽ không phải tất cả những thành quả mà chúng ta đã hưởng tự nhiên mà có;nó là những thành quả của mồ hôi, công sức, trí tuệ, có khi xương máu của lớp lớp người đi trước. Bởi lẽ đó ta phải biết ơn những người đi trước đã tạo ra những tri thức, những kinh nghiệm đáng trân trọng cho ta; nhưng chúng ta không chỉ nói không thôi mà phải thục hiện bằng những hành động cụ thể nhưthờ cúng tổ tiên, làm cơm ngày giỗ đều thể hiện lòng biết ơn của con cháu đối với ông bà tổ tiên...nói tóm lại câu tục ngữ này nó không chỉ có ý nghĩa giáo dục giới trẻ ngày nay mà còn để thế hệ trẻ mai sau. Chúng ta phải luôn giữ gìn và phát huy đạo đức tốt đẹp này.
MÌNH KHÔNG PHẢI HỌC SINH GIỎI VĂN NHƯNG MONG NÓ GIÚP ÍCH ĐC CHO BẠN=)