Từ văn bản sống chết mặc bay, hãy viết 1 đoạn văn (khoảng 6-8 câu) nêu suy nghĩ của em về tinh thần đoàn kết của nhân dân ta trong việc phòng chống thiên tai, bão lụt.Trong đoạn văn có sử dụng dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy
vẽ hộ mình tranh phong cảnh đẹp nha (*ko chép mạng nha*) hứa vote 5 sao
Em yêu nhà em Hàng xoan trước ngõ Hoa xao xuyến nở Như mây từng chùm. Em yêu tiếng chim Đầu hồi lảnh lót Mái vàng thơm phức Rạ đầy sân phơi.Em yêu ngôi nhà Gỗ, tre mộc mạc Đặt mình vào vai bạn nhỏ trong bài em hãy tưởng tượng và miêu tả lại ngôi nhà thân yêu đó
viết chương trình nhập n số nguyên từ bàn phím và in ra màn hình các chữ số lớn hơn 0
giúp e với ạ :3, e cam.on nhiều
Viết mở bài văn nghị luận hiện tuong hút thuốc lá điện tử ( mở bài gián tiếp)
Một xe máy đi với vận tốc 42 km h quãng đường xe máy đó đi được trong 2 giờ 30 phút là a 100 km B 105 km C 110 km D 120 km mọi người giúp em với🙂
Lề: Nhậu trâu con này, nó còn nhảy lung ta lung tung ney, tự bắt, tự quay ik... Vẽ con trâu này,....
Câu một: tại sao phải bảo quản chất dinh dưỡng trong khi chế biến món ăn ?nêu các biện pháp bảo quản chất dinh dưỡng trong khi chế biến? câu hai : nêu một số biện pháp phòng tránh nhiễm độc thực phẩm thường dùng ?em phải làm gì trước tình hình nhiễm độc thực phẩm trong giai đoạn hiện nay ? câu ba thế nào là bữa ăn hợp lý ?nêu các nguyên tắc tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình làm hết Giup em phải là đunga nhé nhanh lên nhé 6h25 e cần rùi
giúp mik với 1 trong 2 câu hoặc làm hết cũng được ạ xin cảm ơn
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến