Bạn bè là nghĩa tương thân/ Khó khăn hoạn nạn ân cần bên nhau. Mỗi lần nghe đến đó, chắc chắn trong ta đều có những suy nghĩ, trăn trở cho riêng mình. TÌnh bạn là tình cảm giữa người với người. Giữa những người chung sở thích, ta gắn bó, ta kết nối và đồng điệu với nhau trên một mặt nào đó. Nhờ có tình bạn mà đời sống của con người trở nên phong phú, giàu đẹp. Câu chuyện về tình bạn đẹp mà ta biết đến chính là Bá Nha, Tử Kì, là Nguyễn Khuyến, Dương Khuê khi mà hiểu bạn cũng như hiểu mình. Và đồng thời cũng là đồng cảm, thấu hiểu cho những nhọc nhằn, vất vả, những đau khổ của bạn. Tình bạn trở thành động lực cho con người vượt lên trên khó khăn. Nhờ sợi dây tình bạn gắn kết, chúng ta thấy có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống này. Tình bạn tạo nền tảng cho những mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và hơn hết là sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Xã hội mà có nhiều tình bạn gắn bó, kết nối với nhau thì xã hội ấy sẽ là xã hội của yêu thương, của quan tâm và chăm sóc. Có một tình bạn đẹp cho mình là điều vô cùng đáng quý, đáng trân. Tuy vậy, trước khi mong muốn có được cho mình một tình bạn đẹp, chúng ta phải là người bạn tốt biết san sẻ, yêu thương, quan tâm và chăm sóc. Những người chỉ biết ích kỉ, chỉ biết sống cho riêng mình thì sẽ mãi không thể có được tình bạn đẹp. Cùng với đó, những tình bạn mà được dựng xây trên sự lợi dụng lẫn nhau sẽ chỉ như bong bóng tan biến mà thôi. Bạn và tôi, dù chúng ta là học sinh, là người đi làm, là ai thì ta cũng cần đến một tình bạn đẹp, một tình cảm thiêng liêng, cao quý ở đời.