Nếu thấy hay thì cho mình 5 sao ,cảm ơn và ctlhn nhé!!!!! #No name
~No coppy~
Vào một buổi trưa hè nóng nực, em thấy mình đang ở một nơi nào đó rất đẹp như thể em đang ở trong một sứ sở thần tiên vậy bởi vì đâu đâu cũng thấy các nàng tiên xinh đẹp và những ông bụt, đang trò chuyện với nhau,em đang bàng hoàng trước cảnh tượng đó thì bỗng một ông bụt tiến về phía em.
Ông có bộ râu dài và bạc trắng.Làn da của ông thì trắng trẻo,hồng hào khác với những cụ ông bình thường là ông không có nếp nhăn trên mặt nào cả.Mái tóc ông dài bạc .Đôi mắt ông nhân hậu.Nụ cười của ông toát lên vẻ hiền từ,phúc hậu.Bên tay ông đang cầm một cây gậy phép thuật để giúp đỡ cho những ai đang gặp khó khăn.Thấy em nhìn ông lâu,ông bèn hỏi:"Cháu đi đâu mà lạc vô đây vậy,cháu có biết đây là đâu không".Em ngại ngùng nói"Cháu không biết ạ,theo cháu nghĩ đây là thiên đình đúng không ạ?".Ông mỉm cười khẽ nói "Đúng rồi cháu ạ.Mà để ta dẫn cháu đi tham quan một vòng thiên đình nhé!".Ông vẫy cây đũa phép một cái ,em đã ở nơi khác rồi.Lúc đó,em thấy những ông tiên đang tập dưỡng lão bên một cái hồ thật tĩnh lặng.Ông vẫy cây lần nữa ,những nàng tiên đang múa hát,bay lượn trông thật vui.Bỗng ông bụt nói "Có người ở dưới trần gian cần giúp đỡ nên ta phải xuống.Hẹn gặp cháu lần khác nhé!".Ông vội vàng bay xuống trước sự ngạc nhiên của em.
Bỗng em nghe tiếng mẹ gọi em dậy để xuống dậy ăn sáng để đi học.Mở mắt ra,em thấy mình đang nằm gục trên bàn học.Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đã để lại cho em nhiều ấn tượng .Em sẽ không bao giờ quên giấc mơ này.