Lan: Bạn nghĩ gì về các vấn đề môi trường ở thành phố của bạn?
Minh: Ở thành phố của tôi, vấn đề môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, và ô nhiễm không khí có vẻ là vấn đề đáng lo ngại nhất. Hàng ngày, rất nhiều khí thải từ các phương tiện giao thông cùng với rác thải từ các hộ dân được thải ra, gây ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, cây xanh trong thành phố của tôi ngày càng ít đi, điều này cũng khiến tình trạng ô nhiễm không khí trở nên trầm trọng hơn.
Lan: Bạn thường làm gì để bảo vệ môi trường?
Minh: Hmm ... Tôi đã thực hiện nhiều hoạt động để giữ cho môi trường sạch sẽ. Hàng ngày, thay vì sử dụng túi nylon, tôi sử dụng túi giấy để đựng thức ăn. Bên cạnh đó, tôi di chuyển bằng các phương tiện công cộng góp phần bảo vệ môi trường. Hơn nữa, tôi tiết kiệm điện, nước, giấy và những thứ có thể khác để bảo vệ môi trường.
Lan: Ồ ... Thật không?
Minh: Dạ ... em đã rất cố gắng để làm được điều đó
Lan: Cảm ơn bạn đã trả lời câu hỏi của tôi.
Minh: Không có gì ...