TInh thần yêu nước cần trong mọi thời kì, mọi thế hệ và đặc biệt là với học sinh trong giai đoạn hiện nay, nó càng trở nên cần thiết. Tinh thần ấy được thể hiện qua từng suy nghĩ, hành động của ta bày tỏ lòng mình với quốc gia, dân tộc. Một học sinh, một công dân, một thế hệ trẻ tương lai của đất nươc, ta có thể làm gì đây? Đó chính là ở việc ta nỗ lực học tập, học tập để mai này xây dựng quê hương. Điều đó nghe nhỏ bé hay nghe công thức quá ư? Chưa bao giờ nó lại nhỏ bé cả. Vì học là hành trình và ta sẽ giúp cho đất nước mình lớn mạnh. Tình yêu nước trong giai đoạn hiện nay đâu phải chỉ là tình yêu hi sinh, tình yêu ấy gắn vơi việc học, gắn với ý thức bảo vệ cộng đồng khỏi dịch Covid, gắn với hành động cúi mình nhặt rác, gắn với việc ta có trách nhiệm với chính mình dù ta là học sinh, là ai đi chăng nữa!