Mình gửi nhé ^^
em đã vẽ cẩn thận lắm rùi ak ~~
xin hay nhất~~
@anhtruc0
nhận xét về bộ máy nhà nước thời Lê so với thời Nguyễn
viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về câu nói sau " được sống trong tình yêu thương là một hạnh phúc lớn "
vì sao gọi là virut trần vì sao gọi là virut hoàn chỉnh
Viết đoạn văn 7-10 câu chủ đề tự chọn trong đó có sử dụng câu trần thuật, câu cảm thán, câu cầu khiến, câu đặc biệt, dấu phảy, dấu chấm lửng. (Gạch chân, chỉ rõ)
Một máy biến áp có số vòng dây cuộn sơ cấp là 2200 vòng,điện áp sơ cấp là 220 vôn,số vòng dây cuộn thứ cấp là 1100 vòng,điện áp thứ cấp là 150 vôn.Nếu muốn điện áp thứ cấp không thay đổi khi điện áp sơ cấp giảm xuống 190 vôn mà số vòng dây cuộn thứ cấp giữ nguyên thì số vòng dây cuộn sơ cấp tăng hay giảm bao nhiêu vòng?
Mọi người giải giúp mình với Xác định phép liên kết trong đoạn trích sau: " chúng tôi bị bom vùi luôn . có khi bò trên cao điểm về chỉ thấy hai con mắt lấp lánh. Cười thì hàm răng lóa lên khuôn mặt nhem nhuốc. những lúc đó, chúng tôi gọi nhau là những con quỷ mắt đen
Siêu khó dơi có quan hệ họ hàng với hươu sao hay cú mèo hơn
Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù xOy và yOz sao cho xOy = 60o a) Tính yOz. b) Vẽ Ot là tia phân giác của yOz , Oy có là tia phân giác của xOt không? Vì sao?
Có hai bóng đèn mắc nối tiếp vào nguồn điện (1 pin) có hiệu điện thế là 9V,ampe kế đo cường độ dòng điện trong mạch,vôn kế đo hiệu điện thế của đèn 2.Khoá K điều khiển hai bóng trong mạch.Khi khoá K đóng số chỉ của ampe kế là 0,25A,số chỉ vôn kế là 4V a,Vẽ sơ đồ mạch điện và xách định chiều của dòng điện b,Tính cường độ dòng điện qua 2 đèn c,Tính hiệu điện thế của đèn 1
Mỗi chúng ta đều giống một đóa hoa. Có những bông hoa lớn và cũng có những bông hoa nhỏ, có những bông nở sớm và những bông nở muộn, có những đóa hoa rực rỡ sắc màu được bày bán ở những cửa hàng lớn, cũng có những đóa hoa đơn sắc kết thúc “đời hoa” bên vệ đường. Sứ mệnh của hoa là nở. Cho dù không có những ưu thế để như nhiều loài hoa khác, cho dù được đặt ở bất cứ đâu, thì cũng hãy bừng nở rực rỡ, bung ra những nét đẹp mà chỉ riêng ta mới có thể mang đến cho đời. [...] Hãy bừng nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu. Em hiểu như thế nào về ý nghĩa của câu:"Hãy bừng nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu."
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến