TẢ VỀ NGƯỜI MẸ CỦA EM
Trong cuộc đời mỗi người, ai ai chẳng có mẹ, ai ai chẳng có được những khoảnh khắc bên mẹ, được cảm nhận sự ấm áp của mẹ. Và em cũng vậy, em sinh ra đã là một người may mắn khi có được trọn vẹn tình yêu của mẹ. Mẹ của em là người tuyệt vời nhất đối với em, đó là một người phụ nữ hoàn hảo: xinh đẹp, giỏi giang cả trong công việc xã hội và cả trong công việc trong nhà, đặc biệt là có tấm lòng yêu thương con cái vô bờ bến.
Mẹ em có dáng người cao, mảnh khảnh với làn da trắng hồng và khuôn mặt đẹp: Sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng và một đôi mắt luôn luôn trìu mến, hiền hậu khi nhìn em. Tóc của mẹ màu hơi hơi hạt dẻ, đã được uốn xoăn một cách bồng bềnh và nhẹ nhàng. Mẹ em thường thích diện những bộ đồ màu hồng, vàng và trắng - đó là những màu mà mẹ thích nhất. Trông mẹ, em cảm thấy mẹ trẻ trung, xinh đẹp và thật cuốn hút.
Mẹ em là một người phụ nữ rất giỏi giang nhé! Ở trong công việc xã hội, mẹ làm một bác sĩ chuyên về khoa nhi, mẹ rất khéo léo chăm sóc những em bé bị ốm yếu. Có lần, mẹ còn kể với bố về việc mẹ đã giúp một em bé bị tim vượt qua cái chết. Em thật sự rất khâm phục mẹ. Ở trong nhà, mẹ là một người nội trợ lo cho cả gia đình một cách chu toàn. Mẹ đem đồ đi giặt, phơi quần áo, mẹ vệ sinh nhà sạch sẽ, nấu cơm cho bố và em ăn. À, mẹ em nấu ăn rất ngon nhé. Nhớ lại, em lại như thấy hương thơm ngào ngạt từ những món ăn của mẹ: nào là món trứng gà rán vàng rộm, nào là canh cá ngọt tuyệt, món thịt kho tàu thật ngon và đặc biệt là món cháo lươn, đó là món ăn sở trường của mẹ và cũng là món ăn mà em thích nhất. Mẹ đúng là một người phụ nữ giỏi giang, chu đáo và em cảm thấy thật may mắn khi có một người mẹ như vậy.
Mẹ là một người rất yêu thương con cái. Thường ngày mẹ dạy cho em những bài toán, những bài đọc như một người gia sư. Tuy có chỗ em ko hiểu nhưng mẹ vẫn ko đánh mắng em mà từ từ giảng giải kĩ lại. Những lúc em bị điểm kém, hay bị cô giáo trách phạt, mẹ em vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ em học hành cố gắng lên chứ ko hề mắng quát em nặng lời. Mặc dù mẹ như vậy, nhưng em biết sau đó mẹ rất buồn. Em sợ mẹ thất vọng về em lắm, nhìn bóng lưng gầy gầy và vất vả của mẹ, em cảm thấy thương mẹ hơn, em chỉ muốn òa lên khóc và xin lỗi mẹ. Mẹ của em là như vậy đấy, hiền dịu và yêu thương con cái.
Mẹ của em thật đẹp và tuyệt vời. Em mong mẹ sẽ luôn mãi trẻ đẹp và hạnh phúc như vậy. Nhìn vào khuôn mặt phúc hậu và ánh mắt yêu thương của mẹ, em tự hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ thật ngoan hơn, nhớ lời mẹ dặn là tập thể dục thường xuyên và đặc biệt là yêu mẹ nhiều hơn. Cuối cùng em chỉ muốn nói: "Con yêu mẹ nhiều lắm!".
chúc chủ tus học giỏi điểm cao nhé^^