Admiring many things is very interesting, discovering everything about them even more interesting. Everyone has an idol of their own, all admire and adore them, and me, what need is there to look away when there is a person who is even better than that? My mother is a responsible woman, she takes care of everything in the house, she knows how to be patient with her husband, knows how to gently teach her children. Mom is not beautiful on the outside, but in return she is very beautiful on the inside. I always live for everyone to respect, always live for everyone to look at to see my family happy. And so, the mother always lives wholeheartedly for her husband, for children, for both parents. I will definitely try my best to grow up to be a wonderful woman like my mother.
dịch:
Ngưỡng mộ nhiều thứ quả là rất thú vị, khám phá mọi điều về họ lại càng thú vị hơn. Ai cũng có một thần tượng của riêng mình, đều ngưỡng mộ và tôn sùng họ, còn tôi, cần gì phải nhìn đi đâu xa khi ngay bên mình đã có một người còn tuyệt hơn cả như vậy? Mẹ tôi là người phụ nữ đảm đang, bà gánh vác mọi việc trong nhà, bà biết nhẫn nhịu với chồng, biết dịu dàng dạy bảo con. Mẹ không đẹp cái ở bề ngoài, nhưng bù lại mẹ đẹp lắm cái tấm lòng bên trong. Mẹ luôn sống để mọi người phải kính trọng, luôn sống để mọi người nhìn vào phải thấy gia đình mẹ hạnh phúc. Và vì thế, mẹ luôn sống hết lòng vì chồng, vì con, vì cả cha mẹ. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để lớn lên có thể trở thành một người phụ nữ tuyệt vời như mẹ.