bài làm
Tuổi trẻ mà , cứ ước mơ đi khi còn có thể , những năm tháng đăm chiêu suy tư về một ước mơ để thực hiện thành một hoài bão to lớn . Ngày ấy , ước mơ có to đến lào bao , ta chán ước mơ này lại đến ước mơ khác không lúc nào ngừng nghỉ . Tuổi trẻ là vậy đấy , có những lúc ước mơ thực hiện lấy được xong chán hay không thực hiện rồi lại bỏ . Tuổi trẻ đôi khi có những ước mơ và hoài bão to lớn để cố gắng thay đổi cuộc sống của mình , hay những ước mơ nhỏ nhoi để đưa chính mình vào những giấc mơ thần tiên . Chính những giấc mơ đó khiến chúng ta thay đổi được hình thức và suy nghĩ của mình khiến chúng ta trưởng thành và cứng cáp hơn trong cuộc sống . Một ngày kia , khi ta thức dậy , ánh bình minh chiếu nhẹ vào mắt ta , ước mơ sẽ trở thành hiện thực sau bao lâu nỗ lực và kiên trì . Ước mơ mang đến cho tuổi trẻ những hoài bão , mang đến cho tuổi trẻ sự nỗ lực trong cuộc sống . Quả đúng là như thế , một lần nữa khẳng định lại vai trò của ước mơ và hoài bão đối với tuổi trẻ là rất quan trọng . Tuổi trẻ là tuổi của những ước mơ và hoài bão khiến con người ta nhớ mãi về thời còn trẻ với bao khát vọng của mình .
CHÚC BẠN HỌC TỐT , XIN 5 SAO VÀ CTLHN CHO NHÓM Ạ !