Sau khi chôn Dế Choắt, Dế Mèn cảm thấy đau buồn vào hối hận. Giá như cậu không thể hiện, không tự cao, không xem thường người khác thì giờ đây, Dế Choắt đâu phải ra đi. Sự ra đi vô tội của Dế Choắt chính là một niềm thương tiếc vô cùng lớn đối với Dế Mèn. Nhìn thân hình gầy gò của Dế Choắt nhưng lại chết một cách thảm thương khiến Dế Mèn không khỏi được sư tức giận. Tuy nhiên nguyên nhân chính là tại câu, tại một phút nông nỗi, kiêu căng của Dế Mèn đã khiến Dế Choắt ra đi. Giờ đây, quá khứ không thể nào quay lại được, hối hận cũng đã muộn màng thì không còn điều gì có thể biện minh cho cái chết của Dế Choắt.