Giản dị là một đức tính quý trong mỗi người. Và với bản thân em, em cũng có sự giản dị trong mình. Sự giản dị trong bản thân em được biểu hiện trong ngoại hình, trong suy nghĩ. Em nghĩ ở độ tuổi học sinh, em không cần quá cầu kì trong trang phục, đầu tóc. Chỉ cần một số bộ đồng phục, một số quần áo giản dị là đủ cho một học sinh. Đầu tóc của chúng em cũng chẳng cần cầu kì mà chỉ cần để tóc tự nhiên. Còn trong suy nghĩ, sự giản dị ấy là việc em không quá phức tạp vấn đề mà thường dùng con mắt giản đơn để nhìn mọi thứ. Giản dị trong suy nghĩ làm con người trở nên tốt hơn, ý nghĩa hơn và cuộc đời của tuổi nhỏ cũng sẽ bình yên, mộc mạc, chân chất. EM nghĩ bản thân em cũng sẽ cố gắng phát huy tính giản dị này để có thể phát triển bản thân mình.