Mùa hè về rồi. Chao ôi! Cái nắng nóng chói chang đã về. Trên sân trường các cây phượng vĩ đã nở rộ cả một góc sân. Các cô câu học cũng biết mùa hè là mùa gì rồi chứ. Mùa hè là mùa thi đó. Trong lớp các bạn học sinh đang tấp nập ôn thi để chuẩn bị thi lên lớp. Trên cây, một bài hòa tấu của các chú ve nghệ sĩ lại vang lên làm lòng cô cậu học trò nào cũng cảm thấy da diết, xao xuyến. Trước sân, thấp thoáng bóng hình bác bảo vệ đang gật gù chuẩn bị đánh trống. Ngoài đường cũng dần tấp nập hơn, có lẽ là đang chuẩn bị đi đón con sau giờ học đây.
Những câu in đậm là câu tồn tại nha.
Mik xin câu tlhn ạ