Thời học sinh chắc chắn ai cũng mong muốn đến giờ ra chơi để vui đùa cùng các bạn . Oanh là người bạn mà tôi chơi thân nhất . Vào giờ ra chơi , tôi và Oanh thường chơi đá cầu và hôm nay cũng vậy .
Tôi đang cùng Oanh chơi đá cầu ở sân trường . Hiện giờ , Oanh đang cầm cầu . Bạn ấy đá cầu rất giỏi .
Từng cái đá thoăn thoắt : 1;2;3;... rồi dừng lại ở cái thứ 86 là 1 kỉ lục mới . Sau đó đến lượt em rồi lại đến bạn . Trò chơi kết thúc khi cả trường vang lên tiếng "Tùng , Tùng , Tùng" đó là tiếng trống vào lớp. Có chút tiếc nuối nhưng việc học quan trọng hơn . Và mỗi ngày bọn em đều chơi đá cầu .
Xin hay nhất