1, nội dung của đoạn văn trên là hãy biết quý trọng nhưng gì mk đang có , đặc biệt là mẹ của chúng ta. Phải biết trân trọng và hãnh diện từng phút từng giây bên bà bởi ta còn có mẹ trog khi một số ng lại không còn hay thậm chí là chưa được mẹ ôm vào lòng lấy một lần. Mẹ chưa bao giờ cần chúng ta vì muốn giàu có mà cuốn vào vòng xoáy công việc và tiền bạc mà bả quên gia đình và mẹ vẫn phía sau chở che cho con khi con muốn. Đồng thời ca ngợi cô bé mồ côi có tấm lòng hiếu thảo
6, Vì anh nhận ra mẹ sẽ không ở bên ta mãi mãi như mẹ của cô bé mà anh tình cừ gặp đó.Nhưng ah vẫn còn mẹ, ah vẫn còn nơi để ah nương tựa khi gặp sóng gió . Tận tay trao mẹ đóa hồng là việc duy nhất ( ít nhất là trog thời điểm này) ah có thể bày tỏ lòng hiếu kính đới với đắng sinh thành