Trong ngày nghỉ, em đã phòng tránh dịch bằng cách, đeo khẩu trang thường xuyên khi đi ra ngoài. Rửa tay sát khuẩn như ăn cơm bữa, chúng em còn vẽ các bức tranh về các bác sĩ, chúng em vẽ họ như những thiên thần áo trắng, những vị sứ giả của chúa để cứu giúp muôn loài. Chúng em còn học hành online nghiêm túc và khai báo y tế đầy đủ. Bọn em còn cùng nhau vẽ lên những ý tưởng, khuyên nhủ mọi người không nên đi du lịch ở những vùng có dịch. Bọn em còn đến ngay cơ sở y tế khi thấy dấu hiệu ho, sốt. Đó là các cách mà em dùng để bảo vệ đất nước hiện nay và phòng chống dịch.