Quê mình ở Hà Đông-Hà nội có nhiều di tích nhưng ở làng mình là có đình làng thờ Nhị vị thượng đẳng tối linh thần.Bài này là mình trước có hỏi các cụ trong làng nhé.
Đình làng Nhân Huệ là di tích lịch sử văn hóa, một nghệ thuật kiến trúc công trình, tâm linh mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Đình làng Nhân huệ Nhị vị thượng đẳng linh thần, thời sinh ra là người dân thường lái đò trên sông Hát tại bến Ninh Kiều (ngày nay là dòng sông Đáy). Bà không quản ngại khó khăn giúp vua Lê Thái Tổ đưa ra nghĩa quân Lam Sơn qua sông đánh quân phương Bắc trận lược. Trong những năm tháng hào hùng đó, Bà đã lái đò đưa nghĩa quân Lam Sơn vượt sông kháng chiến, sau đó chống giặc Minh kéo đến bến, chúng ta ép bà ta qua sông, không thuyết phục được chúng ta đã giết hại bà. Để tưởng nhớ công lao của bà, nhân dân thôn Nhân Huệ đã được xây dựng đình tôn cho đến ngày hôm nay. Làng đình đám có niên đại gần 350 năm, trong thời gian chống Pháp sử dụng chúng ta đã đốt cháy cột và hoành tráng. Năm 1956,được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, trải qua 19 tháng thi công, Đình làng Nhân Huệ được đầu tư kinh phí trùng tu, tôn tạo toàn diện.Và cứ hằng năm nhân dân Nhân Huệ lại tổ chức lễ hội vào 15 tháng giêng để tưởng nhớ vad cứ 5 năm 1 lần là nhân dân hai tổ 4-5 lại tổ chức rước kiệu và nhân dân,con cháu khắp nơi lại quy tụ về làng. Đình làng không chỉ là một quần thể di động tâm linh mà còn là tài sản vô cùng quý báu kết hợp nền tảng truyền thống sắc nét của nhân dân Nhân Huệ nói riêng và của cả phường Đồng Mai nói chung.