Chao ôi! Ngoài sân trường ,nắng đã đổ ,phượng đã ra hoa và giàn đồng ca đã bắt đầu vang lên ,một mùa hè nữa lại về nhưng mùa hè năm nay diễn ra hết sức đặc biệt -mùa hè Covid.Dịch bệnh có từ đầu năm ngoái và đến hè năm nay lại bùng phát trở lại ''nhờ'' dịch bệnh ,lũ hoạc trò chúng em có một mùa hè sơm hơn dự tính .Giãn cánh xã hội khiến mùa hè k còn là những chuyến đi chơi lí thú nữa mà thay vào đó là những ngày ở nhà thực hiện công tác phòng chống dịch và em cũng có những trải nghiệm chưa từng có.Em cùng bố mẹ tham gia những hoạt động từ thiện mùa dịch như quyên góp cho những cây ATM gạo,.....,trải qua cảm giác lo lắng sợ hãi khi ngoài xã hội những ca nhiệm k ngừng tăng lên cướp đi sinh mạng của hàng trăm triệu người .Em mong dịch bệnh nhanh chóng đc kiểm soát và mùa hè dịch đáng sợ nhanh chóng kết thúc'' trả'' cho lũ hoạc trò chúng em mùa hè vui vẻ, rộn ràng, lí thú ,đi du lịch ,đi chơi cùng gia đinh ,bạn bè !