Vào ban đêm mù mịt, các côn trùng thi nhau đua bay. Con dế chạy nhất nhưng lại về đích sau con ve, vì con ve nó kêu :"ve, ve, ve,......." ồn ào khiến đối phương mất tập trung. Con muỗi thì không có hứng lắm, nó chỉ bay qua bay lại đến kiếm ăn, còn phát ra tiếng kêu :" vo ve" nghe rất khó chịu. Con dán thì chỉ có hứng mới chay, mất hứng thì bò có vẻ nó không quan tâm lắm nhưng khi đi lại kêu tiếng :" lạch cạch" chắc là tiếng bước chân. Trong đêm tối mà nghe rõ tiếng của côn trùng thì khó ngủ lắm vì nó cứ khó nghe , ồn ào và mỗi con côn trùng đều có một tiếng kêu khác nhau.