Trong cuộc sống của mỗi con người, tình bạn là vô cùng quan trọng.Thử hỏi ai trong đời ai mà không có bạn, có tình bạn chỉ thoáng qua như cơn gió, có tình bạn gắn bó suốt đời. Tình bạn cũng giống như một sức mạnh thần kì. Khó có thể dùng lời để diễn tả cái sự thần kì đó, nhưng nói chung, tình bạn đã giúp đỡ ta rất nhiều rất nhiều… Tình bạn cũng giống như một mầm non, nếu ta biết nâng niu, trân trọng trong từng khoảnh khắc thì nó sẽ luôn lớn mãi và phát triển bền vững. Nhưng nếu ta để nó úa tàn thì sẽ không thể níu kéo được nữa. Tình bạn quý giá như vậy đấy, hãy giữ lấy và đừng để tuột mất tình cảm thiêng liêng này. Trong cuộc sống,tình bạn vô cũng quan trọng :cho ta được trưởng thành hơn qua những việc giúp đơ nhau, cho ta những kí ức khó phai trong đời người và cho ta niềm vui và những ước mơ lớn lao.