Bài làm
" Trường của em be bé, nằm ở giữa rừng cây,... " - câu hát quen thuộc vang lên khiến lòng mỗi học trò thổn thức. Mái trường thân yêu - nơi lưu giữ mảnh ghép đầy đủ nhất của tuổi học trò.
Trường tôi nằm ở giữa sát ngã tư trung tâm nên ai đi qua cũng đều được ngắm nhìn và chiêm ngưỡng đc vẻ đẹp của nó. Nhìn từ xa ngôi trường như một đóa hoa hồng vàng mang sức sống mãnh liệt khoe mình với thời gian, không gian. Ngôi trường hướng ra phía Nam, đối diện với cánh đồng hoa cải và dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Trường không rộng lớn, cao ba tầng và có hai tư phòng gồm phòng Hội đồng, phòng của Ban Giám hiệu nhà trường và phòng học với bốn phòng thí nghiệm mới được xây dựng. Toàn bộ trường được khoác lên tấm áo vàng tươi với những cửa sổ, cửa ra vào màu nâu đất. Trong nắng sớm, cả ngôi trường lấp lánh, lấp lánh trong màu vàng óng ánh của nắng, màu vàng tươi của hoa cải và của màu tường. Ở tầng một là dành cho phòng Hội đồng, phòng của Ban Giám hiệu và của lớp Sáu. Tầng hai gồm các phòng của lớp Bảy và Tám. Còn lại tầng ba dành cho các phòng học lớp Chín và phòng thí nghiệm. Ở mỗi phòng học có ba dãy bàn được kê ngay ngắn, với đầy đủ trang thiết bị : quạt, đèn, bảng, và một máy tính để bàn tiện cho việc học tập. Ở phòng thí nghiệm có các trang thiết bị hiện đại phù hợp với các bài học trong chương trình Sinh học, Vật lí, Hóa học,...
Trường em tuy nhỏ bé, nhưng luôn nằm trong tốp đầu phong trào thi đua "dạy tốt học tốt' của thành phố. Chúng em luôn được các thầy cô quan tâm, dạy bảo. Các thầy cô rất nhiệt tình, hết lòng vì học sinh, luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em học tập.
Ngôi trường với không gian tuyệt đẹp. Hằng ngày cắp sách đến trường, khiến cho nơi đây ngày càng thân thuộc đối với em. Những lúc thầm nghĩ đến ngày phải chia tay ngôi trường này, chia tay khung cảnh nơi đây, chia tay thầy cô bạn bè thì em lại không nở vì nó sẽ là một cảm giác thật buồn.