Bài làm:
Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng ít nhất đã từng 1 lần làm 1 việc tốt có ích cho cuộc sống này. Em đã làm một việc àm em rất đỗi cảm thấy tự hào về bản thân mình. Mặc dù việc ấy nhỏ nhưng cũng đủ cho em thấy tâm hồn được vui vẻ hơn. Hôm ấy, trời mưa tầm tã. Em cầm chiếc ô và mặc áo mưa đi trên đường mà vẫn lạnh cóng cả chân tay. Em đi ngang qua nhà cô Lan-hàng xóm của em thì thấy quần áo của cả nhà cô đang phơi chưa lấy vào mà nhà cô giờ lại đi vắng chưa về. Trời cũng chỉ mới mưa râm ran, chỉ có gió là lùa mạnh. Em vội chạy đến nhà cô Lan để lấy quàn áo vào nhà. Sau khi lấy xong, em gấp quần áo cho ngay ngắn rồi đặt lên chiếc bàn bằng gỗ nhỏ trong hiên nhà cô. au khi làm xong, em về nhà, lòng vui như mở cờ trong bụng. Sáng hôm sau cô Lan đến nhà chơi, tiện thể cô cảm ơn em. Em rất thắc mắc và hỏi cô tại sao cô lại biết. Thì ra nhà cô có cả camera nên khi em lấy quần áo vào giúp nhà cô đã vô tình được camera quay lại. Khi làm được việc tốt em cảm thấy rất vui, cảm thấy tự hào hơn về bản thân mình!
$#Yumz$