Mỗi lần về quê , là tôi lại luôn ngóng chờ buổi sớm cảu nó . Tôi thường cùng các anh chị dậy thật sớm và chạy ra đồng ngồi hóng gió và ngắm mặt trời mọc .
Bầu trời lúc này vẫn còn tối , nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy những đám mây cuồn cuộn trôi trên không trung rộng lớn . Lúc này mọi thứ yên tĩnh hơn bao giờ hết , chỉ nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ làng bên đang nô đùa cùng nhau . Khu rừng cùng những dạy núi cao vẫn nằm ngay đó và ngủ rất yên bình , những chú chim con khi đang chìm trong giấc ngủ cùng chim mẹ .
Mãi cho đến khi mặt tròi nhô lên chút ít , ánh sáng vẫn còn nhạt nhưng soi rõ đường đi đã đánh thức các bác . Mọi người lại tấp nập chuẩn bị ra đồng , người thì chuẩn bị dụng cụ , người thì chuẩn bị bữa sáng , cả ngôi làng lại bắt đầu ồn ào náo nhiệt từ khi mặt trời còn chưa lên đến đỉnh đầu . Mọi người cố gắng chuẩn bị thật nhanh , thật mau nhưng cũng rất cẩn thận . Những tiếng nổ xe máy giòn tan cứ lân nhau vang lên .
Người già trong làng cũng đã đi tập thể dục , nhiều người còn gọi nhau đi cùng , ai ai cũng thấy rất vui vì đã được chào đón thêm ngày mới . Mặc dù mặt trởi chỉ mới nhô lên được một nửa nhưng các công viên , các con đường và trên cánh đồng đã tấp nập người qua lại . Vạn vật như đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài , giọt sương đậu trên tán lá cũng bắt đầu khoe sự lọng lanh , kiều diễm của mình . Các con vật cũng tỉnh lại , nô đùa cùng với nhau .
Mặt trời cũng dần lên cao , lên đến tận đỉnh đầu người rồi , lúc này đã có nhiều xe cộ đi qua , làng quê bây giờ còn náo nhiệt hơn rất nhiều , thật thích nơi này , thật yêu nơi này , thật muốn giữ lại làm kỉ niệm để chứng minh cho thời thơ ấu của tôi .
CHÚC CHO BẠN HỌC TỐT , VƯỢT QUA NHIỀU KHÓ KHĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5 NHÉ !