I think the life of nomads quite interesting because nomads can move to wherever they want. Thanks to living in harmony with nature to better their health. However, the nomadic life is also very hard. Firstly, many nomads move so they do not have to stay stable; second, they suffer bad weather. Besides, they do not have enough food to eat and the kids can not go to school. In summary, the nomadic life can sometimes be interesting, but for me, it was very hard and dangerous. Anyway, I do not want to live like a nomad.
Dịch:
Tôi nghĩ cuộc sống của người du mục khá thú vị vì người du mục có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào họ muốn. Nhờ sống hòa mình với thiên nhiên nên sức khỏe của họ tốt hơn. Tuy nhiên, cuộc sống du mục cũng rất vất vả. Thứ nhất, dân du mục di chuyển nhiều nên họ không có chuồng ngựa để ở, thứ hai, họ phải chịu thời tiết xấu. Bên cạnh đó, họ không có đủ thức ăn để ăn và những đứa trẻ không thể đến trường. Nói tóm lại, cuộc sống du mục đôi khi có thể thú vị nhưng với tôi nó vẫn rất vất vả và nguy hiểm. Dù sao thì tôi cũng không muốn sống như một kẻ du mục.