Có lẽ khi nói tới Tổng thống Mỹ hay bất kì một nguyên thủ quốc gia nào, chúng ta đều nói tới sự cách biệt cùng hàng lớp bảo mật đáng sợ. Nhưng khi nhìn thấy một hình ảnh đầy mộc mạc của Tổng thống Obama cùng dùng bữa với đầu bếp tại quán ăn ở Việt Nam ta lại thấy thật giản dị. Ông không còn là người Tổng thống xa cách hay quá cao vời vợi. Người nguyên thủ ngồi ăn trong cái ồn ã như bao người dân bình thường. Gương mặt, nụ cười, lời nói đều thân tình, ấm áp như giữa những người bạn với nhau. HÌnh ảnh Obama làm ta thấy trân quý vô cùng sự gần gũi, thân thiện này. Đó cũng chính là sự hiếu khách, sự hòa nhập trong không khí VIệt Nam, sự yêu mến ông dành cho con người Việt Nam. Một bức ảnh, một bữa ăn, một vài câu chuyện nhưng làm nên tình hữu nghị, sự yêu thương vô hạn giữa người với người. Dù là ở chức vị nào, dù là ai, màu da nào, ngôn ngữ nào, chúng ta cũng là những công dân và sự tran trọng, yêu quý dành cho nhau là vô cùng, vô tận.