Một hôm, trời nắng đẹp, lấp lánh xuyên qua những tán lá rậm rạp trong khu rừng, có đôi bạn Cáo và Báo đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Khi thì vờn con bướm, lúc thì chạy vòng quanh, khiến cho chúng sau một lúc đã thấm mệt. Cáo và Báo nằm dài trên cỏ. Cáo bảo:
- Khu rừng của chúng ta thật là đẹp nhỉ. Những người bạn xung quanh ta cũng thật là đẹp!
Báo đáp:
- Cậu nói ai đẹp cơ?
- Chà, nhiều lắm, mỗi người một vẻ. Chị công thì có cái đuôi rực rỡ như cái quạt mầu nhiệm, bác sư tử với bộ bờm hùng dũng, em thỏ thì thông minh, lanh lẹ nhất vùng - Cáo nói, mắt nhìn lên trời cao
- Duy tớ thấy chỉ có tớ là đẹp nhất! Cậu nói xem còn ai đẹp hơn một chú báo với bộ lông mượt mà, điểm đốm đen nền vàng - Báo ưỡn ngực tự hào nói
- Gớm! Tớ thiết nghĩ, cái vẻ ngoài sáng bóng chẳng phải là vẻ đẹp thực sự đâu. Vẻ đẹp thực sự phải ở trong đây - Nói rồi, Cáo chỉ lên đầu mình
Báo nheo mắt lại như không hiểu:
- Ý cậu là sao?
- Cậu thật là ngốc! Đấy chính là vẻ đẹp bên trong con người, là trí thông minh đấy! Cậu có đốm tròn trên người, tớ có đốm sáng trong đầu. Cậu hiểu không? - Cáo nói
- Chẳng ra làm sao cả, vẻ đẹp là vẻ đẹp. Thứ cậu nói có liên qua gì đâu. Vẻ đẹp mang tới thiện cảm cho người ngắm. Vẻ đẹp chính là bộ lông mượt, dáng người thon thả, bước đi nhanh nhẹn, chẳng là cái trí thông minh gì sất! - Báo bực tức trả lời
Cãi nhau một lúc lâu sau, chẳng ai chịu ai, bèn tìm đến người có tuổi, đứng đắn và hiểu biết nhất vùng - bác Gấu Xám để phân xử. Sau khi nghe hai anh bạn nhỏ kể lại đầu đuôi câu chuyện và nhờ bác phân xử, bác Gấu Xám cười phá lên, bác nói:
- Chà chà! Thế là các cháu muốn biết vẻ đẹp là gì và ai trong các cháu đẹp hơn đấy phỏng? Được, được thôi...
Nói rồi bác xoa tay vào nhau, lại cười to một lần nữa, rồi nói:
- Các cháu của tôi ơi, một vẻ đẹp thật sự là một vẻ đẹp bao gồm cả về ngoại hình, là bộ lông, dáng người và bước đi tuyệt vời Báo nhỏ nói, cùng với tri thức, là trí thông minh mà Cáo con nghĩ về. Hai điều ấy phải đi song song, sánh bước với nhau mới được một vẻ đẹp hoàn hảo.
Bất ngờ, Báo con hỏi nhỏ:
- Thế... thế... ai trong chúng cháu đẹp hơn ạ?
- Cả hai cháu, cháu nào cũng đẹp cả, chẳng ai xét được ai đẹp hơn vì mỗi người đều một vẻ đẹp riêng mà chúng ta không thể cảm nhận hết. Các cháu nhớ chưa nào? - bác Gấu Xam xoa đầu Cáo và Báo nhỏ
- Thôi thôi, các cháu hãy về đi, đã sắp hoàng hôn rồi kia kìa - bác gấu nhắc nhở - và đừng bao giờ quên lời bác nói nhé!
- Vâng ạ! - Cáo và Báo nhỏ rời hang bác Gấu Xám.
Hôm ấy, đôi bạn đã học được một bài học quý giá, rằng "Ai cũng có một vẻ đẹp riêng, không nên phán xét người khác".
--------------------------------------------@natalielewis---------------------------------------
Chúc bạn học tốt!!!