Trong cả cuộc đời này cũng sẽ không có bất kỳ ai có thể quan tâm tới bạn hơn những người thân trong gia đình. Bạn sẽ không tìm được nơi nào khác mà có những người sẵn sàng hi sinh, lo lắng và bảo bọc bạn hơn gia đình. Như như Euripides: "Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm được chốn nương thân để chống lại tai ương của số phận". Câu nói của Euripides nhắc nhở mọi người về ý nghĩa to lớn của hai từ gia đình. Hai từ ấy, nghe giản đơn nhưng thật thiêng liêng và ý nghĩa biết bao. Mỗi người hãy biết trân quý gia đình của mình, và hãy biến "Gia đình là điều tuyệt vời nhất". Trên thực tế, có rất nhiều người trong một gia đình vì một chút lợi ích, vì đồng tiền nên đã gây ra cải vã, xích mích và bài trừ lẫn nhau. Và đáng buồn hơn, có nhiều ông bố, bà mẹ sẵn sàng nhẫn tâm, tàn ác đánh đập đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Ngược lại, có nhiều người con bất hiếu với bố mẹ của mình. Khi bố mẹ già họ không những không nuôi nấng, phụng dưỡng mà còn dùng những lời nói không hay để chửi rủa, mạt sát bố mẹ. Hay nặng hơn đó là bỏ mặc đấng sinh thành trong cơn bạo bệnh. Tất cả những hành vi băng hoại về mặt đạo đức ấy cần phải được lên án gay gắt. Có như vậy, chúng ta mới xây dựng được một gia đình hạnh phúc.
Câu nói của Euripides nhắc nhở mọi người về ý nghĩa to lớn của hai từ gia đình. Hai từ ấy, nghe giản đơn nhưng thật thiêng liêng và ý nghĩa biết bao. Mỗi người hãy biết trân quý gia đình của mình, và hãy biến "Gia đình là điều tuyệt vời nhất".