Trong cuộc sống ai cũng có một người bạn cùng chia sẻ và gần gũi. Riêng em có có một người bạn tên là A. Chúng em lớn lên và chơi với nhau vào hồi lớp mẫu giáo. Trải qua 6 năm tình bạn, tình cảm chúng em càm thân thiết hơn
Năm nay A 12 tuổi bằng tuổi em. Bạn ấy có 2 đôi mắt to tròn sáng như những ngôi sao. Khuôn mặt bạn hình bầu dục. Đôi môi hồng hào và hay cười, mỗi khi bạn cười bạn thường để lộ ra những chiếc răng trắng tinh và thể hiện sự tươi tắn và vui vẻ. Bạn ấy hơi mập nhưng bạn ấy rất nhanh nhẹn trong các cuộc thi chạy. A rất thông mình và học giỏi, đây là điều em thích nhất ở bạn. Bạn luôn luôn dạt kết quả cao trong học tập và làm lớp trưởng 5 năm ở cấp 1. Môn bạn yêu thích và hay học nhất là toán, A hay ra cho em rất nhiều bài khó. Nhưng có khi bạn trong lớp không học được A liền lại và bày giảng cho bạn ấy cả một buổi ra chơi, trông bạn ấy rất yêu bạn bè. Đó ,là những tư cách mà em khâm phục bạn
Em rất thích bạn. Dù mai sau khó đi xa đi nữa, nhưng chúng em vẫn có một tình bạn sâu sắc lâu dài
Mong bạn vote cho mình ạ