Một trong những câu chuyện phổ biến nhất của thế kỷ 20 được viết bởi John Ronald Reuel Tolkien. Ông là một nhà văn người Anh và giáo sư đại học tại Oxford. Ông là thành viên của một nhóm thảo luận văn học không chính thức với C.S. Lewis, một người bạn của ông. Chính C.S. Lewis là người đã thuyết phục Tolkien xuất bản một cuốn sách trước đó có tên The Hobbit, xuất bản năm 1937. Cuốn sách trở nên nổi tiếng đến mức nhà xuất bản George Allen và Unwin yêu cầu Tolkien viết phần tiếp theo của cuốn sách. Cuốn sách này hóa ra là cuốn tiểu thuyết ba tập Chúa tể của những chiếc nhẫn, được xuất bản từ năm 1954 đến năm 1955. Chúa tể của những chiếc nhẫn có nghĩa là sẽ cất cánh khi The Hobbit kết thúc. Nhưng câu chuyện nhanh chóng trở thành một câu chuyện đen tối về tác động hư hỏng của chiếc nhẫn. Khi chiếc nhẫn nằm trong tay một người mong muốn quyền lực, nó có thể trao quyền lực cho người đó. Câu chuyện được chia thành sáu cuốn, hai cuốn cho mỗi tập đã xuất bản: The Fellowship of the Ring, The Two Towers, và The Return of the King. Cuốn sách bắt đầu với Bilbo, một nhân vật trong The Hobbit. Anh ta để lại đồ đạc của mình, bao gồm cả chiếc nhẫn, cho một người em họ tên là Frodo Baggins. Chiếc nhẫn thực sự là nguồn sức mạnh của Chúa tể bóng tối tên Sauron, người đã tìm kiếm chiếc nhẫn. Khi Sauron biết được ai đang mang chiếc nhẫn, cuộc phiêu lưu bắt đầu. Chúa tể của những chiếc nhẫn thực sự là phần tiếp theo của Silmarillion, một cuốn sách đưa ra bối cảnh lịch sử của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của ông. Trong hai cuốn sách này, mọi người có thể thấy Tolkien có sở thích về ngôn ngữ, tôn giáo, Công giáo La Mã, truyện cổ tích và thần thoại Bắc Âu. Mặc dù Chúa tể của những chiếc nhẫn đã trở thành một cuốn sách bán chạy, nhưng không phải lúc nào các bài phê bình về tiểu thuyết của Tolkien cũng thuận lợi. Một số ghét yêu tinh và những người khác không thích phong cách viết của Tolkien. Họ cho rằng đó là sự hợm hĩnh về mặt trí tuệ. Tuy nhiên, cuốn sách đã được xếp vào danh sách những tác phẩm yêu thích của nhiều người châu Âu. C.S. Lewis đã nói về cuốn sách, "Đây là những vẻ đẹp đâm xuyên như gươm hoặc nung như sắt lạnh.Bất cứ ai đã thực sự đọc cuốn sách nên đồng ý.