Bài Làm :
Tả đồng hồ báo thức
Hàng ngày, người gọi em dậy luôn là chiếc đồng hồ báo thức đã gắn bó với em được 3 năm rồi. Vào 3 năm trước, mẹ em đã mua cho em chiếc đồng hồ báo thức này để làm quà sinh nhật cũng như đánh thức em dậy đi học.
Hình dáng của chiếc đồng hồ này tròn xoe, to chừng bằng một cái đĩa đựng hoa quả. Khoác lên mình một tấm áo màu đỏ được làm bằng nhựa. Viền xung quanh có màu tráng trông rất nổi bật. Đằng sau lưng của chiếc đồng hồ có nút điều khiển để báo thức và một hốc nhỏ để lắp pin và có nắp đậy lại rất tiện lợi. Chạy nhanh nhất chính là kim giây, tiếp đến là kim phút và chậm nhất chính là kim giờ. Cứ khoảng một tháng là em lại thay pin cho chiếc đồng hồ để nó hoạt động tốt hơn.
Em sẽ giứ gìn chiếc đồng hồ này vì nó vừa là kỉ niệm của em vừa là người bạn thường xuyên đánh thức em dậy. Em quý nó lắm.