MB:
Biển Đông có lúc vơi đầy
Chứ lòng cha mẹ biển trời nào dâng.
Có lẽ ai chúng mỗi chúng ta cũng dành một tình cảm đặc biệt cho hai đấng sinh thành của mình là cha và mẹ. Tình mẫu tử bao đời nay nó là một thứ tình cảm thiêng liêng, đáng quý, đáng trân trọng biết nhường nào. Nó cũng cao cả, sâu nặng, nghĩa tình như tình mẫu tử vậy.
KB
Vậy nên tình phụ tử là tình cảm quan trọng trong mỗi cuộc đời con người, nó cũng thiêng liêng, cao cả và cảm động không kém gì tình mẫu tử. Mỗi chúng ta cần rèn luyện đạo đức, học tập thật tốt để báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ mình.