*Mở bài : Giới thiệu chúng về tác phẩm "Làng" từ đó, khái quát về tình cảnh mà ông Hai đang gặp phải
*Thân bài :
-Giới thiệu về nhân vật ông Hai : xuất thân ở đâu ? Vì sao ông phải tản cư xa làng ?
-Trong thời gian xa làng , ông Hai thường làm gì ? Nghĩ về làng, mỗi khi lao động mệt mỏi, ông lại nghĩ về lúc được đắp ụ xẻ hào cùng các thanh niên ...
- Thường ngày, ông hay tâm sự với ai ? bác Thứ
- Nói về tình cảnh mà ông Hai gặp phải trong đoạn trích
- Vì sao ông Hai lại có thái độ như vậy ? -> Ông yêu làng
+ Tâm trạng : vui vẻ->buồn bã, tủi hổ
+Hành động:tươi cười-> cúi gằm mặt, vờ đi chỗ khác
-Thái độ của những người xung quanh ra sao ? -> ghẻ lạnh, nói đểu (bạn trích một số câu nói vào)
- Sau khi nghe những lời nói cay đắng đó, ông Hai cảm thấy như thế nào : tủi hổ bẽ bàng, mắng đàn con (bạn trích câu cuối vô)
- Liên môn: tình yêu làng, yêu nước của người nông dân xưa. Thế hệ trẻ ngày nay nên biết ơn và làm theo thế hệ đi trước,...
*Kết bài
Tóm tắt lại toàn bộ nội dung đoạn trích, từ đó nhận xét về tình yêu làng của ông Hai
P/s: Chỗ nào chưa rõ bạn nói mình