Tính từ So sánh hơn So sánh nhất
fat fatter fattest
beautiful more beautiful the most beautiful
Fat -> Fatter -> Fattest (tính từ ngắn nên thêm er ở so sánh hơn và est ở so sánh nhất)
beautiful -> more beautiful -> most beautiful ( tính từ dài thêm the ở so sánh hơn và the most ở so sánh nhất)
Xin hay nhất
Tính từ:
+ Fatter => Fat ( Để ở V nguyên )
+ More beautiful => Beautiful ( Để ở V nguyên )
So sánh nhất:
+ Fatter => Fattest ( thêm est vào sao tính từ )
+ More beautiful => Most beautiful
- ( Tính từ dài thêm most và giữ nguyên tính từ )
sắt và kim có phải là thuật ngữ k vậy mấy bn, giải thích cho mik bt luôn nha Ở đây gần bạn, gần thầy Có công mài sắt có ngày nên kim.
Viết đoạn văn tả cơn mưa mùa xuân nha, đoạn văn đó.
84 There is a big library in Lan’s school. Lan’s school ……………………………………… 85. Lan learns Math very well. Lan is very ………………………………………………….. 86. Which subject do you like best? What is your ……………………………………… 87. Why don’t we go swimming? What about……………………………………… 88. The birthday cake is very delicious. What ……………………………………… 89. When is her birthday? What ……………………………………… ? 90. Nam works more hours than Lan. Lan works ……………………………………… 91. Nile river is longer than any rivers in the world. Nile river is…………………
Vai trò của phần"phóng xạ'' trong DCPX là gì?
1. It was so dangerous that no one dared to move near the bomb. Such..............................that no one dared to move near the bomb. 2. She was so surprised that she couldn't say anything then. So................................that she couldn't say anything then. Giúp mình với >_<
Vẽ chibi/ anime cute nhó >w< NL: Mn thấy điều khó nhất khi vẽ chibi là gì?? Tôi: Mk nên vẽ nét mới hông? Nhưng nó còn phèn? Hay nét nét cũ? Hay chép tranh nhở? Mà chép lâu lắm, hay thôi ? Tay nó cong thế, quạu Mắt sao nó hông tròn, quạu Cái miệng vẽ sao nhở? Sao vẽ tóc giống Nanno thế :)) Nên vẽ mặt vui hay bùn? LỪI QUÁ, THÔI KHỎI VẼ :))
Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo
tìm nghiệm đa thức sau a,A(x)= x ² -5x +6 b,B(x)=x ³ +x ² +x +1 c,C(x)=6x ² -11x +3 d,D(x)=4x ² -4x -3 MỌI NGƯỜI GIÚP MK VỚI AK ! MÌNH SẼ VOTE 5 SAO NHE!
Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường. Giặc cuồng còn lẩn lút, quân triều còn gian lao, rồi thế chẻ tre chưa có, mà mùa dưa chín quá kì, khiến cho tiện thiếp băn khoăn, mẹ hiền lo lắng. Nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo rét, gửi người ải xa, trông liễu rủ bãi hoang, lại thổn thức tâm tình, thương người đất thú! Dù có thư tín nghìn hàng, cũng sợ không có cánh hồng bay bổng. (Trích Chuyện người con gái Nam Xương, Nguyễn Dữ, Ngữ Văn 9, tập một, NXB Giáo dục VN, 2013) Câu 1. Tìm từ ngữ xưng hô trong đoạn trích trên. (0,5 điểm) Câu 2. Từ ngữ xưng hô trên gợi sắc thái gì? (0,5 điểm ai trả lời nhanh nhất sẽ đc ctlhn (dù có trả lời vs mod, bđhh
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến